Kết quả tìm kiếm cho "Đội nữ pháo binh Long An"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 183
Các tin tức đáng chú ý: Tỉnh Đồng Nai chính thức trở thành thành phố; Cập nhật các điểm bắn pháo hoa ở các tỉnh, thành; Tặng 45.000 suất quà cho người dân viếng Lăng Bác; Nhiều hiện vật pháo, đạn trong xác xe tăng ở biển Quy Nhơn; Cầu vượt biển dài nhất miền Trung chính thức thông xe; Bóng ném nữ Việt Nam vô địch Đại hội Thể thao bãi biển Châu Á 2026…
Chiến thắng 30/4/1975 là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo; là trang sử hào hùng mang tầm quốc tế, mang tính thời đại.
Bảo tàng Chiến dịch Đường 14-Phước Long không chỉ là nơi lưu giữ ký ức về một thời "hoa lửa" mà còn là “trường học thực tế” góp phần bồi đắp lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Ở tuổi 80, với hơn 60 năm tuổi Đảng, đồng chí Trương Văn Hưng, đảng viên Chi bộ ấp Hòa Quới, Đảng bộ xã Bình Ninh (tỉnh Đồng Tháp) vẫn giữ được sự minh mẫn, tinh anh và một trái tim luôn cháy bỏng nhiệt huyết cách mạng. Cuộc đời ông là hành trình bền bỉ cống hiến, từ những năm tháng chiến tranh khốc liệt đến thời bình xây dựng quê hương, xứng đáng là tấm gương sáng để cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ noi theo.
Bộ đội Biên phòng tỉnh bám sát địa bàn, giữ biên giới, kéo dân cùng tham gia bảo vệ chủ quyền. Nhiều mô hình hiệu quả hình thành, góp phần dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.
Bên hè phố tấp nập người qua lại, nhiều người hành nghề đấm bóp ngồi đợi khách. Đây là nghề do cha ông truyền lại được họ gìn giữ làm kế mưu sinh theo năm tháng.
Với những dự án giáo dục miễn phí và lòng mến mộ nữ ca sĩ Taylor Swift, Khương Nguyên được nhiều đại học tại Anh mời nhập học thạc sĩ dù chưa tốt nghiệp cử nhân, trong đó có hai ngôi trường danh tiếng toàn cầu là Oxford và Cambridge.
Giữa tháng 3/2026, tại Lữ đoàn 6 (thuộc Quân khu 9, đứng chân tại phường Bình Đức, tỉnh An Giang), những chàng trai tuổi đôi mươi vừa rời mái nhà thân quen đã làm quen với nếp sống quân ngũ.
Đến Điện Biên tháng 3 như chạm vào lịch sử và mùa xuân. Dừng chân trên đỉnh đèo Pha Đin, du khách ngỡ như lạc vào miền cổ tích với sắc ban bung trời, che lấp chân mây.
Tối 16/2 (nhằm ngày 29 Tết), tại quảng trường Trần Quang Khải, phường Rạch Giá (tỉnh An Giang), Chương trình nghệ thuật “An Giang mừng Đảng - mừng Xuân Bính Ngọ 2026", với chủ đề “Xuân An Giang 2026” diễn ra trong không khí rộn ràng, thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự.
Dù cùng dạy chung một trường ở thành phố, song hầu hết giáo viên đều có một quê riêng của mình để về thăm mỗi dịp xuân về. Và cứ mỗi lần tết đến, câu hỏi thăm rôm rả của giáo viên với nhau là năm nay có về quê không, bao giờ thì về?...
Trên những sườn núi xanh ngát của Tuyên Quang, nơi mây trắng vờn quanh nương ngô, nếp nhà truyền thống của người Mông, Dao, Tày hiện lên như những nét chấm mộc mạc giữa bức tranh xuân vùng cao. Mỗi ngôi nhà là một thế giới riêng, phản chiếu nếp sống, niềm tin và tâm hồn của người miền núi với hy vọng về mùa xuân mới ngập tràn niềm vui.